Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1059

Nói Điều Tôi Biết




“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, Thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài; Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài.” - Thi-thiên 86:11
“... hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy ...” (1 Phi-e-rơ 3:15).

Đi theo Chúa, bao năm rồi nhỉ,
Biết gì về, Chân Lý – Đường Đi?
Giê-su – Đấng sống, toàn tri,
Chết trên thập giá chỉ vì yêu thương!

Hãy cố gắng, mà vươn tới trước,
Sống mỗi ngày, càng được hiểu thông,
Lời Ngài tràn ngập trong lòng,
Tin Lành cứu rỗi, ân hồng rao ra!

Nói về Chúa, tình Cha miên viễn,
Chúa Giê-su đã đến gian trần,
Hy sinh chẳng tiếc hồn thân,
Bằng lòng chết thế, muôn phần đớn đau!

Lời Kinh thánh ghi vào tâm trí,
Luôn gẫm suy, không bị xa rời,
Để lòng gần Chúa đời đời,
Thánh linh hướng dẫn, mọi nơi quan phòng!

Hãy trung tín, cậy trông sức thánh,
Hãy vững tin, quyết tránh lạc lầm,
Lắng nghe tiếng Chúa trong tâm,
Để lời chia sẻ được ân phước nhiều!

Xin Chúa dạy mọi điều mọi việc,
Giúp cho con hiểu biết rõ ràng,
Đường Đi, Lẽ Thật Cha ban,
Tình Ngài miên viễn, Thiên Đàng nói ra!

Tiểu Minh Ngọc