Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 414

Theo Dấu Chân Ngài Đến Mãi Sau



(Dựa theo II Các vua 6: 1-23)

Câu chuyện tiên tri Ê-li-sê
Được quyền năng Chúa đủ mọi bề
Làm nhiều phép lạ bao người thấy
Quyền năng của Chúa đáng sợ ghê...

Một hôm kẻ thù là Sy-ri
Đem quân vây thành đông kín bi
Tôi tớ tiên tri ra xem xét
Thấy liền xanh mặt như chết đi...

Tiên tri của Chúa chẳng nao sờn
Càng tin vững chắc vào Chúa hơn
Chúa liền mở mắt người đầy tớ
Thấy ngựa và xe đoàn từng đoàn...

Chúa ôi, nhiều khi trong cuộc đời
Nhìn vào những nghịch cảnh khắp nơi
Lòng con rất dễ dàng nao núng
Thiếu mất niềm tin nơi Chúa Trời...

Xin Cha dạy con lời của Ngài
Tin Ngài là Đấng lớn lao thay
Để con không chồn chơn mỏi gối
Theo dấu chân Ngài đến mãi sau.

Mùa Phục sinh 2020

Bình Tú Ngọc