Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 399

Bên Dòng Nước




Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. (Thi-thiên 1:3 )

Chúng ta đang sống trần gian,
Trong một thế giới khô khan phước lành.
Bao nhiêu biến cố xung quanh,
Thiên tai, dịch lệ hoành hành khắp nơi.

Lo âu sợ hãi chơi vơi,
Hồn tim lạc lỏng rã rời bất an.
Đồng khô, cỏ cháy hoang tàn, 1
Tìm đâu nguồn nước thỏa an thân hồn?

Chúa là mạch nước tràn tuôn,
Là dòng suối mát là nguồn phước ân.
Là sông phát khởi thiên tầng, 2
Đem nguồn sống mới, linh ân năng quyền.

Bạn từng khô hạn truân chuyên,
Bao lần thất bại ngã nghiêng cuộc đời.
Bao hồi lạc lỏng chơi vơi,
Tâm can héo úa tả tơi gió chiều.

Hãy khai thông nước tình yêu,
Để dòng Linh thánh nâng niu ước nguyền. 3
Lắng nghe tiếng Chúa dạy khuyên,
Để nguồn sinh động chảy xuyên vào hồn.

Bừng lên sức sống tràn tuôn,
Lá tươi bông thắm, quả luôn triễu cành. 4
Bên dòng nước chảy trong xanh,
Không lo hạn hán, không hanh nắng vàng.

Mừng vui ca ngợi hát vang,
Nhận ơn thạnh vượng Chúa ban cho mình. 5
Dù bao biến chuyển xung quanh,
Núp trong cánh Chúa an ninh muôn đời. 6

Dòng sông cuộn chảy nơi nơi,
Sao bạn không mở, không khơi mạch nguồn?
Để cho sức Chúa tràn tuôn,
Để được mãn nguyện trong nguồn vĩnh sinh?

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2020

1. Giê-rê-mi 12:4
2. Khải-huyền 22:1
3. Giăng 7:38-39
4. Giê-rê-mi 17:8
5. Thi Thiên 1: 3
6. Thi-thiên 17:8