Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 23

Giọt Buồn.




Sao mắt em vương những giọt buồn?
Phải rằng sóng biển buổi hoàng hôn,
Sóng dâng lên mắt, làm mi ướt,
Hay bởi đớn đau phủ ngập hồn?

Sao em gạt thầm những giọt tương?
Giọt sầu, giọt tủi cảnh ly hương,
Hay là em nhớ ai em khóc,
Người xa- nỗi nhớ khó đo lường !

Thôi hãy quên đi những giọt buồn,
Chúa hằng nâng giữ bước ta luôn,
Ði cùng, chia sẻ, lau dòng lệ,
Dắt dìu qua mỗi bước gai chông.

Hoa lá reo vui dưới nắng hồng,
Riêng mình buồn tủi, có nên không?
Hãy trao cho Chúa niềm trăn trở,
Chúa sẽ ủi an mọi tấm lòng !

Em hãy vui lên, hãy nguyện cầu,
Chúa rằng: " Ta chẳng bỏ con đâu !"
Hãy luôn trông cậy nơi lời Chúa,
" Nỗi vui từ đây đượm thắm màu!"(1)

(1) Lời Thánh ca: " Sống Trong Niềm vui".

Ngọc Lam Kiều