Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1075

Nhớ 3 Chữ Đức




"hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời." - Giu-đe 1:21
"Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài." - Thi-thiên 37:3

Nhớ em, anh nhớ làm sao,
Nhớ anh em lại xôn xao trong lòng…
Nhớ người, người nhớ ta không,
Nhớ nhiều ta lại, ngóng trông ngày về!
Biết bao nỗi nhớ ê-chề,
Nhưng ta nhớ mãi miền Quê – Thiên Đàng!

Nhớ Ngài – hằng hữu, bình an,
Quan phòng, nâng đỡ, sẵn ban mọi điều!
Nhớ thì ta phải tin yêu,
Giữ lòng vững chắc, sớm chiều làm theo,
Nước Trời, thuyền đã bỏ neo,
Trao cho Chúa nắm tay chèo ta đi!
Lời Ngài sống đạo, thực thi,
Sao cho đức hạnh được ghi nhớ hoài,
Làm lành lánh dữ tốt thay,
Xem chừng tư tưởng không sai lạc đường,
Nói lời khích lệ, yêu thương,
Tràn tình thân thiết, cùng nương nơi Ngài!

Đời ta có Chúa an bày,
Vui mừng, cảm ta, tháng ngày bên Cha!
Tin Lành, Ân Điển, nói ra,
Tình Trời miên viễn, bao la, đời đời!
Anh em quyết chí không rời,
Bước đi theo Đức Chúa Trời hiển vinh!

(Nhớ 3 chữ Đức:
Đức Chúa Trời - luôn nhớ Chúa luôn quan phòng;
Đức tin - phải vững chắc vào Chúa;
Đức hạnh - phải sống đạo đúng theo Lời Chúa.)

Tiểu Minh Ngọc