Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 436

Còn Phước Nào Hơn Nữa...




(Dựa theo ý trong Kinh thánh, sách I Ti-mô-thê 6: 6 – 10)

Ai cũng biết khi ra đời tay trắng
Ai chào đời cũng với hai tay không
Nhờ mẹ cha chăm sóc với ẵm bồng
Cho ta lớn đi vào đời mà sống...

Ai cũng thế qua đời tay trống rỗng
Kẻ giàu sang hay nghèo khó như nhau
Khi lìa đời chẳng đem được gì đâu
Bỏ lại hết, trở về trình Thượng Đế...

Dù biết vậy, sao nhiều người mưu kế
Ham làm giàu, bất kể đúng hay sai
Mắc bẫy dò trong cám dỗ lâu dài
Rồi tù tội, rồi hư vong, lạc mất...

Bạn có biết tham tiền là sai trật
Là gốc rễ mọi điều ác đó thôi
Đeo đuổi nó, đạo lý cũng cuốn trôi
Lại còn phải chuốc nhiều điều đau đớn...

Kinh thánh chỉ cho ta nguồn lợi lớn
Tin kính Chúa, tôn thờ Đức Chúa Trời
Thỏa lòng trong cuộc sống hỡi bạn ơi
Đời có Chúa, còn phước nào hơn nữa...

Bình Tú Ngọc