Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1080

Bảy T Sống Đạo




"Đời loài người như cây cỏ; Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng; gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa." - Thi-thiên 103:15-16
"Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người" - Lu-ca 21:36
"vì Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi" - Thi-thiên 119:105
"nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời" - Hê-bơ-rơ 12:2
"hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi" - 2 Ti-mô-thê 4:2
"Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy" - Ê-phê-sô 4:32
"Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu" - Ê-phê-sô 5:16
"Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình" - Thi-thiên 146:5

Đời người như cỏ như hoa,
Nay còn mai mất ai mà biết đâu!
Cho nên ta hãy bắt đầu,
Bảy T Sống Đạo, cùng nhau theo Ngài!

Tương giao với Chúa mỗi ngày,
Khôn ngoan tỉnh thức, tránh sai lạc lầm!
Lời Ngài tra cứu, giữ cầm,
Ngọn Đèn soi lối tâm linh đúng đường!
Tập trung vào Đấng yêu thương,
Chúa Giê-su Christ - Con Đường đức tin!
Truyền rao Thương Khó, Phục Sinh,
Tin Lành, Ân Điển, chương trình cứu nhân!
Anh em tha thứ, xa gần,
Đầy lòng thương xót, ân cần giúp nhau!
Thời giờ tận dụng làm sao,
Ích cho Nhà Chúa, tôn cao Danh Ngài!
Trọn lòng trông cậy mỗi ngày,
Đấng hằng giúp đỡ, cạnh ngay quan phòng!

Dẫu đời ngắn ngủi hư không,
Nhưng ta có Chúa, sẽ không sợ gì,
Thánh Linh dẫn dắt ta đi,
Bảy T Sống Đạo, thánh thi dâng Ngài!

(Cuộc đời ngắn ngủi, không biết ngày mai sẽ ra sao! Để mỗi ngày có ý nghĩa hơn, chúng ta có thể áp dụng Bảy T Sống Đạo: Tương giao, tra cứu, tập trung, truyền rao, tha thứ, tận dụng, trông cậy.)
Tiểu Minh Ngọc
(NSM Hạ, 2020)