Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 415

Tìm Nước




Đức Chúa Jêsus .. đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy (Giăng 7: 37-39)

“NASA” phóng phi thuyền lên sao hỏa. (1)
Để truy tìm, nguồn gốc nước nơi đây.
Thấy đá khô, với bụi đất phủ đầy,
Không tìm thấy một hơi sương giọt nước!

Nhưng trên đất, mọi nơi đều thấy được,
Nước sông hồ, mương lạch, biển mênh mông.
Nước dạng hơi, như mây nổi bềnh bồng,
Nước dạng rắn, băng sơn Nam Bắc cực.

Chúa ưu đãi cho nhân sinh vượt bực,
Nước trên ngàn, trên đất, dưới giếng sâu.
Hai phần ba của bề mặt địa cầu,
Nước bao phủ, đem xanh tươi sức sống.

Cảm ơn Chúa, bởi tình yêu sâu rộng,
Ban cho người nước uống thật tràn dư.
Vinh diệu hơn, ban nước sống đời đời, (2)
Qua Cứu Chúa với Linh ân tràn ngập.

Nước Chúa ban, trong tầm tay kề cận,
Sao không dùng, lại phí sức đi xa?
Sao nhọc công, lên sao hỏa, thiên hà?
Để chỉ thấy những đồi khô đất cháy?

Chúa nguồn sống, dòng yêu thương tuôn chảy,
Sao không gần, không uống, mát hồn thân?
Sao nhọc công tìm học thuyết dương trần ?
Tìm vật chất, tìm lợi danh cháy nắng?

Linh Thánh Chúa như dòng sông yên lặng, (3)
Đầy năng quyền, đầy linh lực tràn tuôn.
Ở trên ta, ở với, ngự trong hồn, (4)
Ban sức mới, đầy linh ân phép lạ.

Xin mời gọi, người ơi… mau trở lại,
Xin mở lòng, đón nhận nước vĩnh sinh. (5)
Ngày mai đây, khi chấm dứt hành trình,
Ta mãn nguyện bên dòng sông vĩnh cữu. (6)

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2020

1. https://vi.wikipedia.org/wiki/NASA
2. Giăng 4:14
3. Giăng 7: 37- 39
4. Giăng 14:17
5. Khải-huyền 22:17
6. Khải-huyền 22:1