Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 439

Thỏa Lòng




"Vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng thế là một loại lớn. Về chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng." (2 Ti-mô-thê 6:6-8)

Hỡi ơi hai chữ thỏa lòng.
Đọc, nghe, nói, dễ nhưng lòng khó ưng
Kinh thánh nhắc nhở không ngừng
Lời cha bày tỏ cho từng cá nhân
Ra đời trần trụi tấm thân
Qua đời cũng chẳng thứ cần đem theo
Ai ơi lòng chớ gieo neo
Sống trong tình Chúa , vâng theo ý Ngài.
Xét lòng từ thuở xưa nay..
Dòng dỏi Chúa chẳng ăn mày ăn xin.
Làm người sống bởi chữ tình.
Tình yêu cứu Chúa nghĩa tình gần xa
Tình làng nghĩa xóm tình ta
Tình bạn bằng hữu ,tinh Cha phủ đầy
Ai ơi hãy nhớ điều này
Nhen lại Phước Chúa từ ngày nhận tin..
Có bao giờ Chúa quên mình?
Hay ta không đủ đức tin nơi Ngài?
Thỏa lòng vui sống hỏi ai !
Chúa luôn thành tính ra tay kịp thời.
Hãy sống xứng đáng ơn Trời.
Công khó anh chị không hề luống công.
Đời này là sự hư không..
Vững lòng hầu việc, thỏa lòng vì Cha.
Cha trời Ngài Thấu hiểu mà.
Ngài luôn sắm sẵn việc ta nhu cần.
Ai rồi cũng phải lìa trần.
Trở về cát bụi tấm thân tiêu tàn.
Cảm tạ chớ có phần nàn .
Linh hồn được cứu , lệ tràn , lòng vui.
Đời tạm trên đất thế thôi.
Hoạn nạn thử thách thế rồi cũng qua.
Bình an vui sống chan hoà.
Vững lòng đợi chúa đón ta về Trời.

Lại Bích Thủy
August 28, 2020