Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 419

Ra Khơi




Chúa nói với Si-môn: “Con chèo ra khơi thả lưới, sẽ bắt được nhiều cá.” (Luca 5:4 KTHD)

Ta từng bước, trên cát vàng mát mịn,
Ta từng nghe sóng vỗ đập vào bờ.
Từng bơi trên dòng nước mát xanh lơ,
Thật thích thú, biển vẫn là chưa đủ.

Biển gồm cả, nước trời mây hội tụ,
Là tầm nhìn khoáng đãng vút trời cao.
Là mênh mông xanh biếc sóng dạt dào,
Là sâu thẳm đáy đại dương huyền nhiệm. (1)

Hãy ra khơi, mở hồn tim ước nguyện,
Để thấy mình nhỏ bé giữa bao la.
Thấy quyền năng vĩ đại Chúa tỏ ra,
Thấy cơ hội trong tầm tay thả lưới. (2)

Đã bao phen cuộc đời ta do dự,
Sợ sóng cồn, trú ẩn mãi bờ nông.
Sống với bao rác rến nổi bềnh bồng,
Nhìn thế giới mây hoàng hôn ảm đạm.

Phao-lô mở một tầm nhìn xa rộng,
Đã giương buồm tạo những chuyến ra khơi. (3)
Đem tình yêu, ơn cứu rỗi đời đời,
Mở vương quốc nước trời bao thế hệ.

Biển còn sóng, nước trong xanh đầy bể,
Chúa còn mời ta mạnh dạn ra khơi.
Chúa cùng đi giữa bão tố chuyển dời, (4)
Cho ta thấy quyền năng trong thách thức.

Hãy ra khơi, thấy tình yêu vượt bực,
Thấy chương trình, thấy mục đích vinh quang.
Đem tương lai, đem sự sống huy hoàng,
Của Cứu Chúa cho muôn người hư mất.

Hãy ra khơi, căng buồm ơn thánh đức,
Gió linh quyền lồng sức mạnh ngàn khơi .
Nhìn trời sao, nguồn sung mãn tuyệt vời,
Ta khen ngợi trong hiển vinh huyền nhiệm.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2020

1. Thi-thiên 77:19
2. Luca 5:4
3. Công Vụ 21:1, Công Vụ 27:2
4. Mathiơ 14: 25-27