Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 420

Mục Đích Và Phương Tiện




Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. (Thi-thiên 55:22)

Mục đích: kết quả sau cùng,
Chương trình vĩ đại Chúa cung cho người.
Chúa có mục đích ai ơi ,
Dành riêng cho mỗi cuộc đời chúng ta.

Khi biết mục đích Chúa Cha,
Đừng tìm phương tiện tự ta thực hành.
Đừng cậy tài sức chuyên ngành,
Khả năng, tài chánh, công danh, chức quyền…

Tin Chúa là Đấng uyên nguyên,
Ngài có phương tiện biệt riêng mỗi lần.
Vượt Hồng Hải. Hai triệu dân,
Không bằng mẫu hạm, bằng vâng lời Ngài.

Môi se cầm gậy trên tay.
Đưa ra trên biển, tạo ngay lộ trình.
Cao tốc khô ráo đẹp xinh, (1)
Bày ra mời gọi dân tình bước qua.

Đồng hoang gần buổi chiều tà,
Năm ngàn người đói đường xa khó về.
Đãi ăn, phương tiện nhiêu khê,
Tiền đâu mua đủ tứ bề khó khăn ?

Phương tiện của Chúa quyền năng,
Năm bánh, hai cá dư ăn năm ngàn. (2)
Ngài dùng em bé khôn ngoan,
Dâng điều mình có vẻ vang nước trời.

Phương tiện của Chúa đầy vơi,
Quyền năng phép lạ nơi nơi tỏ bày. (3)
Bạn có mục đích đời nầy ?
Hãy xin phương tiện trong tay linh quyền. (4)

Chúa ban năng lực siêu nhiên,
Hoàn thành mục đích uyên nguyên nước trời.
Hân hoan cảm tạ Ngôi Lời,
Chu cấp phương tiện mọi nơi ta cần.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2020

1. Xuất Ai-Câp 14: 21-22
2. Giăng 6:9
3. Rô-ma 1:16
4. Rô-ma 15:13, 19