Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1091

Khôn Ngoan




"Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, Thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa;
Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, Và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng.
Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, Và tìm được sự hiểu biết, và sự dẽ dặt.
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác,
và miệng gian tà." – Châm-ngôn 8:10-13

Khôn Ngoan quý giá ai ơi,
Quý hơn châu ngọc giữa nơi thế trần,
Là điều quý báu rất cần,
Ta nên tìm kiếm, đến gần cầu xin,
Chúa nghe, ban xuống cho mình,
Khôn Ngoan dạy dỗ công bình, thẳng ngay,
Tránh xa kiêu ngạo đời này,
Đi trong đường lối, chẳng sai lạc lầm,
Khôn Ngoan thánh hóa trong tâm,
Linh hồn trong sạch, giữ cầm Lời Cha!
Hết lòng suy gẫm, để mà,
Biết Ngài chỉ bảo gần xa mọi điều,
Lời Ngài quý biết bao nhiêu,
Ban cho sức mới, thương yêu mọi người,
Hồn linh sống dậy, vui tươi,
Trong tình thắm thiết, nói lời bình an!
Tạ ơn quyền phép Khôn Ngoan,
Ngôi Lời hằng hữu được ban cho mình,
Kính yêu, trung tín, vững tin,
Khôn Ngoan tuyệt đối, hiển vinh Danh Trời!

(Hôm nay học bài về sự "Theo Đuổi Sự Khôn Ngoan", bởi vì "Khôn Ngoan" rất quý báu, có quyền năng, và có thể nhận lãnh được nếu khẩn thiết cầu xin Chúa! Nguyện lòng luôn tìm kiếm, theo đuổi sự Khôn Ngoan qua việc suy gẫm Lời Chúa; luôn kính sợ và làm theo Lời Ngài!)
Tiểu Minh Ngọc