Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 442

Tin Nhận Chúa, Đời Bình An, Thỏa Nguyện




(Dựa theo ý từ sách Hê-bơ-rơ, chương 3, câu 1 – 6)

Tạ ơn Chúa, chúng ta là người thánh
Được dự phần ơn trên gọi chẳng sai
Không phải do chúng ta giỏi hay tài
Nhờ ân điển Chúa Trời ban cho hết...

Chúa Giê-su, Đấng trung gian nối kết
Giữa con người với Thượng Đế tối cao
Là sứ giả và thượng tế tuyệt sao
Đấng trung tín hoàn thành xong mọi việc...

Ngài cao trọng hơn Môi-se từng biết
Thợ cất nhà tôn trọng hơn ngôi nhà
Như muôn vật được dựng nên từ Cha
Tôn thờ Chúa, đừng thờ người hữu hạn...

Môi-se dù trung tín cũng bất toàn
Là tôi tớ trong nhà Chúa mà thôi
Nhưng Đấng Christ cao trọng lắm bạn ơi
Ta đáng phải thờ Ngài là Thượng Đế...

Nầy bạn hỡi, không phước nào hơn thế
Được làm con trong nhà Chúa hiển vinh
Hãy hết lòng tin cậy hướng Thiên đình
Sống đắc thắng trông chờ ngày Chúa đến...

Hỡi những ai trôi dạt không bờ bến
Sống bất an, vô định giữa cuộc đời
Như thuyền kia giữa biển sóng chơi vơi
Tin nhận Chúa, đời bình an, thỏa nguyện!

California, tháng 10/ 2020

Bình Tú Ngọc