Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 445

Theo Ai Ngoài Chúa, Hỡi Chúa Ơi?




(Dựa theo ý từ Kinh thánh, sách Giăng, chương 6, câu 66 – 71)

“Còn các ngươi cũng muốn lui chăng?”
Chúa hỏi các môn đồ rõ ràng
Khi nhiều người không theo Chúa nữa
Trở lui lại về với trần gian...

Phi-e-rơ như thay mặt trả lời
Theo ai ngoài Chúa, hỡi Chúa ơi?
Dưới trời, chẳng có ai cứu rỗi
Chúa có lời sự sống đời đời...

Chúng tôi tin và biết Chúa thôi
Ngài là Đấng Thánh ngự trên ngôi
Làm bao phép lạ đầy quyền phép
Chẳng một ai như Chúa – Ngôi Lời...

Mặc dù Giu-đa được Chúa yêu
Nhưng tham tiền bạc thế gian nhiều
Nên đành chối Chúa, rồi phản bội
Gương xấu muôn đời mãi còn trêu...

Lạy Chúa, cho con biết yêu Ngài
Giữ con khỏi ham muốn tiền tài
Vì đó là cội rễ mọi điều ác (1)
Bao người mắc bẫy, bị họa tai...

Ước ao nhiều người biết điều nầy
Giê-su, Đấng Cứu Thế xưa nay
Trong Chúa, có lời của sự sống
Tin Ngài, đời phước hạnh trường hy...

Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Kinh thánh, sách I Ti-mô-thê 6: 10