Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1100

Xé Lòng, Đừng Xé Áo




"Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ." - Giô-ên 2:13
"Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi." - Thi-thiên 51:6
"Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng" - Châm-ngôn 16:2

Xé lòng, đừng xé áo làm chi,
Chỉ có bề ngoài, chẳng ích gì,
Chúa biết mọi điều, mọi tư tưởng,
Hạ mình, tự xét, bước đường đi!
Nhân từ thương xót, Ngài tha thứ,
Chậm giận, giàu ơn, Đấng trị vì,
Kính Chúa, yêu người, trong tâm trí,
Hết lòng, hết sức, vững tin đi!

Làm vì kính Chúa, không vụ lợi,
Không phải ý riêng, hay giả hình,
Công chính, vâng lời, theo ý thánh,
Hầu cho Danh Chúa, được hiển vinh!
Loài người tự nghĩ là trong sạch,
Theo mắt phàm nhân, tư tưởng mình,
Nhưng Chúa nhìn xem, và cân nhắc,
Cái lòng có thật sống công minh?

Đừng nên giả dối, mau quay lại,
Từ bỏ xấu xa, đường lối tà,
Đổi mới hết lòng, và hết sức,
Tâm linh thánh hóa, về Nhà Cha!

Tiểu Minh Ngọc