Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 35

Nhớ Mẹ!




Khi gần mẹ, đời con thật hạnh phúc!
Đời con như gió mát của Thu dài,
Tràn linh năng, sức sống buổi ban mai,
Vì có mẹ là nguồn vui cuộc sống!

Khi xa mẹ, đời con như trống vắng,
Biết cùng ai thỏ thẻ những đau buồn,
Vì chỉ mẹ là thể hiểu tận tường,
Như biết hết những sầu vương trần thế …

Con nhớ mẹ, qua bao lần đẫm lệ,
Mẹ đơn sơ, tần tảo sớm trưa chiều,
Lo cho con, từng miếng áo may thêu,
Và mọi thứ… con không hề thiếu thốn!

Mẹ hỡi mẹ, dù đời nhiều bận rộn,
Nhưng sao con, vẫn tưởng nhớ mẹ thường,
Nhớ khi xưa, mẹ dìu dắt đến trường,
Rồi khi lớn, mẹ vẫn thường nhắn nhủ!

Cám ơn Chúa, cho con Vì Tinh Tú,
Là Mẹ hiền, mang nặng đẻ con ra,
Dạy con ngoan, biết kính trọng người già,
Nhường em nhỏ, và luôn yêu kính Chúa!

Con mong mẹ, sống thêm nhiều năm nữa,
Thêm vui tươi, thêm hạnh phúc tuổi già…
Thêm ơn phước và bình an từ Cha,
Ðể đời con, trọn nhớ mẹ thiết tha!

Tiểu Minh Ngọc – D.N.
Wednesday, April 06, 2005