Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 461
Đừng Do Dự, Ngày Mai Còn Có Đến?
Thời gian đến, thời gian đi nhanh lắm
“Ngày giờ qua như tên bắn chóng qúa” (1)
Đón bình minh, rồi lại thấy chiều tà
Ta muốn đợi, nhưng thời gian không đợi...
Đông vừa về thì nay Xuân lại tới
Hạ chờ mong, Thu lại đến nhanh thôi
Trái đất vần xoay, thời gian cứ thế trôi
Ta muốn trẻ, nhưng thời gian cứ vội...
Thời gian hỡi, bao người đang réo gọi
Hãy chờ cho, thời xuân trẻ hẹn hò
Hãy chờ cho, thời xuân trẻ hay ho
Ta muốn mãi thời thanh xuân mộng ảo...
Thời gian nhé, cuộc đời đầy huyên náo
Bao thú vui, tiêu khiển hấp dẫn sao
“Không ăn cũng uổng, không chơi cũng thừa” (2)
Xin dừng lại cùng ta vào thưởng thức...
Dù bạn nói, bạn gọi mời thành thực
“Chàng” thời gian chẳng để ý bao giờ
Chàng thời gian cứ thẳng tiến, làm ngơ
Bỏ lại ta bao luyến lưu, tiếc nối...
Bạn hãy nhớ, cuộc đời nầy ngắn ngủi
Chúa cho ta một kiếp sống không dài
Chúa muốn ta tin thờ Chúa hôm nay
Đừng do dự, ngày mai còn có đến?... (3)
Trước thềm năm mới 2021
Bình Tú Ngọc
(1): Lời trong bài Thánh ca “Ngày giờ qua”
(2): Một câu thơ có lẽ của Nguyễn Công Trứ?
(3): II Cô-rinh-tô 6: 2