Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 467

Hãy Quyết Định Mùa Xuân Nầy Tin Chúa




(Dựa theo ý trong sách Ê-phê-sô, chương 4, câu 17 -24)

Ta được cứu khỏi dòng đời tội lỗi
Nên tránh xa cách ăn ở xấu xa
Nên tránh xa mọi lối nẻo đường tà
Bởi lối đó là hư không, bại hoại...

Người vô tín lòng chứa đầy ngu muội
Trí tối tăm, cứng cỏi, xa cách Trời
Lòng tê dại, sống buông lung cả đời
Cứ phạm tội, phạm hoài, không biết chán...

Nhưng chúng ta là con của sự sáng (1)
Học biết Ngài, qua lời Chúa tinh anh
Thoát lốt người cũ, bởi tư dục dỗ dành
Làm nên mới trong tâm hồn, tâm trí...

Mặc người mới do Thánh Linh trang bị
Trong công bình, thánh sạch lẽ thật thôi
Đời như thế, một cuộc đời tuyệt vời
Đẹp lòng Chúa, Đấng ban ơn cứu rỗi...

Với những ai còn trong đường tăm tối
Xin khuyên mời, chạy đến với Giê-su
Ngài tha tội, ban sự sống muôn thu
Được yên nghỉ bình an, không sợ hãi...

Sa tan kia, kẻ thù đầy ma quái
Cột mọi người trong lối sống tối tăm
Cứ ăn chơi, sa đọa, sống vô thần
Ngày chung kết, cùng Sa tan vào địa ngục...

Giê-su Christ là con đường sáng rực (2)
Dẫn con người đến với Đấng Chí Cao
Ngoài Ngài ra, không có một ai nào (3)
Đem bạn đến kết nối Nguồn Phước Hạnh... (4)

Nầy bạn hỡi, đừng buông lung bất tận
Đừng mắc lừa trong lối sống vô phương
Chỉ có Chúa Giê-su dẫn bạn đến Thiên đường
Hãy quyết định mùa Xuân nầy tin Chúa...

Đầu Xuân 2021
Bình Tú Ngọc

(1): I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 5
(2): Giăng 14: 6
(3): Công vụ các sứ đồ 4: 12
(4): Gia cơ 1: 17