Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 468

Tôi Nhớ Lại




Thời gian đến, thời gian đi nhanh lắm
Chẳng chờ ai, chẳng có đợi ai đâu
Mới ngày nào cùng lũ trẻ chăn trâu
Nay nhìn lại, tuổi mình đà sáu chục...

Tôi nhớ lại như in trong tiềm thức
Những ngày xưa thân ái với người thân
Những ngày xưa mà sao thấy rất gần
Những ngày ấy cả một trời thương nhớ...

Tôi nhớ lại những tháng ngày khổ sở
Ăn cơm rồi mà cứ tưởng như chưa
Dọn cơm ra mà chỉ thấy khoai thừa
Cơm mấy hột, ưu tiên cho em nhỏ...

Tôi nhớ lại những tháng ngày gian khó
Làm giáo viên đi dạy ở trường xa
Chiếc xe đạp cọc cạch cứ tà tà
Bao ngày tháng miệt mài trang giáo án...

Tôi nhớ lại một thời đi rao giảng
Về Giê-su cho người ở khắp vùng
Dù khó khăn, bắt bớ, lòng vẫn sung
Vì biết chắc tương lai Ngài ban thưởng...

Tôi nhớ lại những lần cùng hát xướng
Tôn thờ Ngài với những bạn đồng lao
Trong những buổi hiệp nguyện phước biết bao
Lòng vui thỏa vì được hầu việc Chúa...

Tôi nhớ lại... nên lòng mừng ca múa
Tạ ơn Ngài đã thương xót cứu tôi
Dù biết rằng tôi đáng tội, thật tồi
Chúa tha hết, Chúa thương tôi, Chúa cứu... (1)

Tạ ơn Chúa đã cho con sáu mươi tuổi
Biết ơn Ngài mãi mãi không hề quên
Thời gian trôi qua nhanh chóng như tên
Ở trong Chúa, phước trường sinh bất tử...

Tôi mời gọi những ai còn lưỡng lự
Phí thời gian, chưa tin Chúa Giê-su
Thì hôm nay, cơ hội, chớ chần chừ
Đến với Chúa, nguồn phước ân vô tận... (2)

Đầu Xuân mới 2021
Bình Tú Ngọc

(1): I Ti-mô-thê 1: 13, 14
(2): Thi-thiên 16: 11