Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 469

Cùng Vui Hưởng Niềm Vui Làm Con Chúa




(Dựa theo ý trong sách Sáng thế ký, chương 12, câu 1 – 9)

Muốn được phước, Chúa dạy ta cần phải
Ra khỏi quê hương, những truyền thống xưa bày
Ta bắt chước và làm theo hăng say
Không xem xét là đúng sai, phải trái...

Vâng lời Chúa, làm theo lời Ngài dạy
Dành cuộc đời thờ phượng Chúa Ba Ngôi
Xem đời nầy chỉ tạm bợ mà thôi
Chỉ đóng trại, không xây nhà kiên cố...

Người tin Chúa như kẻ đi đường, ở trọ (1)
Thế gian nầy chỉ quê tạm qua ngày
Thế gian nầy sẽ qua đi rất mau
Quê Thiên đàng mới là quê hương thật... (2)

Hỡi những ai đang mê say, ngây ngất
Lợi danh quyền của thế giới chóng qua
Bị trói buộc bởi mưu ác quỷ ma
Sớm thức tỉnh, gỡ mình ra khỏi bẫy...

Hãy nhận biết Đấng mình cần nhờ cậy
Là Giê-su, Cứu Chúa của thế gian
Đấng sẵn sàng từ bỏ cả Thiên đàng
Đã chịu chết vì ta người tội lỗi...

Giê-su Christ, Đấng ban ơn cứu rỗi
Cho những ai bằng lòng tiếp nhận Ngài (3)
Xin mời bạn đến với Chúa hôm nay
Cùng vui hưởng niềm vui làm con Chúa...

Ngày 15. 01. 2021
Bình Tú Ngọc

(1): I Phi-e-rơ 2: 11
(2): Hê-bơ-rơ 11: 16
(3): Giăng 1: 12