Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 488

Người Đàn Bà Tà Dâm



(Dựa theo Giăng 8: 1 – 11)

Từ núi Ô-liu, sáng tinh mơ
Chúa Giê-su trở lại đền thờ
Dân chúng biết được đều chạy đến
Ngài liền dạy dỗ đạo Chúa cho...

Bỗng nhiên có người Pha-ri-si
Cùng thầy thông giáo rủ nhau đi
Đem đến cho Ngài một phụ nữ
Phạm tội tà dâm mới tức thì...

Họ thưa cùng Chúa tội bà ta
Cứ theo luật Môi-se mà tra
Hạng người như thế nên ném đá
Thầy thấy thế nào, xin nói ra?...

Họ nói như thế để thử Ngài
Xem Chúa trả lời đúng hay sai
Trả lời thế nào cũng mắc bẫy
Lần nầy xem Chúa tránh đi đâu?...

Nhưng Chúa Giê-su chẳng trả lời
Ngài biết lòng họ rõ mười mươi
Nên Ngài cúi xuống viết trên đất
Ngón tay Ngài viết mãi chẳng rời...

Họ vẫn quyết tâm cứ hỏi hoài
Nhằm bẽ mặt Chúa cho dân coi
Chúa phán ai là người vô tội
Ném đá vào người phạm tội thôi...

Sau khi nghe Chúa phán thế rồi
Chúng liền lục đục kéo từng đôi
Những người có tuổi thì đi trước
Để người đàn bà trong đơn côi...

Chúa Giê-su ngước nhìn lên cao
Hỏi người đàn bà đứng âu sầu
Những kẻ cáo ngươi đâu mất hết
Không ai định tội ngươi cả sao?...

Người thưa, lạy Chúa, chẳng có ai
Không một ai hết, dạ thưa Ngài
Chúa phán cũng người, ta cũng vậy
Hãy đi, đừng phạm nữa, từ nay...

Ngày 21/ 02/ 2021
Bình Tú Ngọc