Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 239

Chúa Là Thợ Gốm Kỳ Tài




Chúa là thợ gốm kỳ tài
Nắn nên con giống như Ngài biết bao
Bình gốm đựng nước thể nào
Thì con để Chúa ngự vào diệu vinh.

Sống lại Ngài trở nên Linh
Ngự tâm linh của người tin lạ lùng
Linh con Linh Chúa ngự cùng
Cả hai nên một mãi trong tâm này.

Chúa là thợ gốm kỳ tài
Sắp xếp hoàn cảnh mỗi ngày luyện tôi
Hoạn nạn thử thách nung sôi
Con xin vâng phục, Chúa ôi, ý Ngài.

Con nay là người thế này
Là bởi thương xót mỗi ngày Chúa ban
Đời cin tội lỗi ác gian
Bởi thương xót Chúa gia ân thương tình.

Cứu con thoát khỏi tội hình
Huyết Ngài bôi xóa chữa lành thân tâm
Mỗi ngày biến đổi bề trong
Để con giống Chúa tâm hồn đẹp xinh.

Con biểu minh Chúa hiển vinh
Kính tôn danh Chúa theo Linh đồng hành
Cung ứng Chúa cho thánh dân
Dựng xây Thân thể sáng danh Chúa Trời.

Hoa Phụng Tiên