Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1117

Thập Tự Giá




"Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.” - 1 Cô-rinh-tô 1:18
“Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời.” - Rô-ma 14:11
“Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống” - Phi-líp 2:8-10

Thập Tự Giá, nơi đồi cao Ngài chết,
Chịu đớn đau, đầy nhục nhã khinh thường…
Bởi vì ta, vì Chúa quá yêu thương,
Hết nhân thế, những con người tội lỗi!

Nhờ huyết báu, Chúa Giê-su – gánh tội,
Để cho ta, được tha thứ mọi bề,
Được thoát ra, vùng tăm tối u-mê,
Và rao giảng, Tình Yêu Thập Tự Giá!

Trên Thập Tự, một hy sinh cao cả,
Không thể nào, mà thấu hiểu hết đâu,
Tình yêu Cha, đã có tự ban đầu,
Và mãi mãi, không bao giờ thay đổi!

Ôi quyền phép, Thập Tự Ngài vô đối,
Một Đường Đi, một Lẽ Thật, không hai,
Một Thánh Linh, một Cứu Chúa quyền oai,
Mà tất cả, mọi người đều khen ngợi!

Mọi đầu gối, trên trời và dưới đất,
Phải hạ mình, phải quỳ xuống trước Ngài,
Phải ăn năn, cầu xin Chúa đổi thay,
Và thánh hóa, tấm lòng thành, trung tín!

Thập Tự Giá, Chúa Giê-su đáng kính,
Hãy nhớ rằng, tình yêu Chúa bao la,
Hãy bền lòng, và chịu khổ rao ra,
Tin Lành Chúa, cho mọi người hiểu biết!

Tiểu Minh Ngọc
(ĐSPNBT, 4/2020)