Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 499

Sự Chôn Chúa




(Dựa theo Luca 23:50-56)

Giô-sép, người giàu có danh
Nghị viên tòa án, ở thành A-ri-ma-thê
Là người chánh trực, không chê
Không dự vào việc trò hề xảy ra...

Đến nơi Phi-lát thiết tha
Xin lấy xác Chúa để mà đem chôn
Thập tự xác Chúa hãy còn
Liền được đem xuống bọc trong vải liền...

Chôn trong mộ đá đầu tiên
Là mộ được đục để riêng cho Ngài
Vì ngày Sa bát ngày mai
Họ lo sắm sửa không sai chút nào...

Mấy người đàn bà khát khao
Xem mả, xác Chúa ra sao để tường
Trở về lo thuốc, sáp thơm
Vì lòng yêu Chúa nồng nàn đó thôi...

Ngày Sa bát sắp đến rồi
Nghỉ ngơi là luật mọi người tuân theo...

Giô-sép là gương đáng nêu
Mạnh dạn chôn Chúa, đánh liều bản thân
Lợi danh, ông cũng chẳng cần
Yêu Chúa, hầu Chúa không lo gần, tính xa...

Ngày 30/ 3/ 2021
Bình Tú Ngọc