Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 503

Tuyệt Biết Bao...




Không có ai như Cứu Chúa tôi
Trái tim Ngài sao quá tuyệt vời
Yêu bạn, tôi, Chúa lìa Thiên quốc
Xuống thế làm người thật đó thôi...

Không có ai như Chúa tôi tin
Ngài, Đấng trọn vẹn, Đấng công bình
Bằng lòng chịu chết thay người tội
Thân treo thập tự đau khiếp kinh...

Không có ai như Đấng tôi thờ
Chết nằm trong mộ đá đơn sơ
Ba ngày sau đó, kinh ngạc quá
Sống lại huy hoàng sáng tinh mơ...

Không có ai như Chúa Giê-su
Độc nhất vô nhị mãi ngàn thu
Ngài đã chiến thắng thần sự chết
Ngài sống muôn đời, chẳng mất, hư...

Không có ai, vâng, không có ai
Từ cổ chí kim đến lâu dài
Duy một Giê-su, danh trên hết (1)
Thờ phượng, tôn cao một danh Ngài...

Bạn có nghe danh Chúa quyền năng
Hãy mở lòng thưa với Ngài rằng
Con là tội nhân, xin quay gót
Tiếp nhận ơn Ngài trong ăn năn...

Được làm con Chúa phước làm sao
Bình an, hy vọng thật dạt dào
Không còn sợ lo bị đoán phạt (2)
Thiên đàng vui hưởng tuyệt biết bao!..

California, Mùa Phục Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc



(1): Ý từ Kinh Thánh, sách Phi-líp 2: 9, 10
(2): Ý từ Kinh Thánh, sách Rô-ma 8: 1