Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 69

Mẹ Tôi




Mẹ của tôi trăm bốn tuổi hơn
Lổ tai không nặng, trí không sờn
Thuộc lòng thơ vịnh tôn vinh Chúa
Trung tín yêu Ngài dạ sắc son.

Lời Mẹ tôi ghi nhớ suốt đời
''Rằng con của mẹ mến yêu ơi !
Hãy giấu trong tim lời của Chúa
Thì đời con mãi được tươi vui.''

Hôm nay mẹ đã thật xa tôi
Bệnh già chỉ có mấy ngày thôi
Lâm râm phút cuối chăm nhìn Chúa
Nụ cười điểm nhẹ ở trên môi.

Có chúa Giê-Xu giăng tay đón
Linh hồn của mẹ chẳng đơn côi
Gia tài mẹ đễ cho con cháu
Là quyễn Thánh Kính gạch đậm rồi.

Thái Trịnh viết cho mẹ khi mẹ
Không nói chuyện nữa.

Thái Trịnh