Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1125

Chỉ Có Một Đức Chúa Trời




"Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người." - 1 Cô-rinh-tô 12:6

Chúng ta chung một gia đình,
Ở trong Hội-thánh, Thánh linh quan phòng,
Mỗi người một việc phân công,
Theo ơn đã định, thật lòng làm theo!
Biết rằng Chúa giữ tay chèo,
Vượt qua thử thách, mãi đeo không sờn,
Ngài luôn thêm sức thêm ơn,
Chỉ cho ta biết làm hơn sức mình!
Cùng nhau giúp đỡ, nguyện xin,
Đồng tâm hiệp lực, vững tin, hết lòng,
Thiên Đàng ta mãi cậy trông,
Ngày mai Chúa đến, ta không tiếc gì!
Hết lòng hết sức, kiên trì,
Sống vì Danh Chúa, làm vì yêu thương,
Chúa Giê-su đã mở đường,
Cho ta được sống cậy nương nơi Ngài!
Linh hồn được sống lâu dài,
Tạ ơn Đấng Christ thánh thay năng quyền,
Trời cao hằng hữu y nguyên,
Duy Ngài chỉ một, trước tiên, vô cùng!
Nguyện lòng ta mãi hiệp chung,
Ngợi khen Danh Chúa, tín trung theo Ngài!

(Diễn ý theo bài " Có Chung Một Chúa", Ngọc Huỳnh Bích, lớp học Kinh Thánh sáng thứ Bảy)
Tiểu Minh Ngọc