Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 71

Lời Khuyên của Mẹ




Khuyên con đèn sách miệt mài
Ngày nay khó nhọc, ngày mai giúp đời
dẫu rằng viễn xứ con ơi !
Làm sao rạng rỡ giống người Việt nam.

Nhớ xưa kẻ sĩ cơ hàn...
Tử Lộ, Công Trứ, bảng vàng đề danh
Nay còn ghi lại sử xanh
Nêu cao tiết liệt vang danh lẫy lừng.

Còn bao nhiêu đấng anh hùng
Trọn niềm hiếu thảo, vẹn tình nước non
Nhớ lời mẹ bảo nghe con
Gái trai chi cũng giữ tròn nghĩa ân.

Gái thì tiết hạnh trong ngần
Hương thơm tỏa ngát gái lành Đông Phương
Trai thì đức độ khiêm nhường
Tâm hồn cao quí, tình thương dạt dào.

Đừng quên tiếng MẸ ngọt ngào
Trau giồi Việt ngữ nâng cao tình nhà
Ấy là ngôn ngữ nước ta
Văn chương , luân lý đậm đà nghĩa nhân.

Con ơi ! những nẻo đường trần
Bứơc đi ngay thẳng tâm thần thỏa vui
Dầu khi mưa gió dập vùi
Thuyền con biển cả chơi vơi mịt mùng.
Yêu ta; Thượng Đế ở cùng
Cánh Thiên che chở bảo bùng sá chi .

( viết cho hội Việt Ngữ CaLi )
Thái Trịnh