Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 515

Hướng Tới Thiên Đàng




(Dựa theo sách Công Vụ Các Sứ đồ 1: 1-11)

Chúa đã phục sinh cách rõ ràng
Bốn mươi ngày ở lại trần gian
Hiện ra nhiều lần và nhiều cách
Số người xem thấy hơn năm trăm...

Rồi Chúa về trời bằng đám mây
Bao người nhìn thấy giữa ban ngày
Cho đến chừng không nhìn thấy nữa
Họ cứ ngó chăm cách hăng say...

Hai người mặc áo trắng hiện ra
Họ thấy gương mặt thật rạng lòa
Hai người ấy nói nghe văng vẳng
Như đâu bên cạnh, chẳng phải xa...

Hỡi người Ga-li-lê, Ga-li-lê
Các ngươi ngóng lên trời làm gì?
Chúa đã về trời trong vinh hiển
Sẽ trở lại vầy, chẳng khác chi...

Chúa đã về trời để liệu lo
Một chỗ cho ta đẹp không ngờ
Ngài sẽ trở lại không lâu nữa
Để tiếp ta về chốn ước mơ... (1)

Hỡi quý ông bà anh chị em
Yêu Chúa, chờ Chúa đến ngày đêm
Trần gian đau khổ là cõi tạm
Thiên đàng chờ ta chốn dịu êm...

Xin Chúa cho ta cứ tín trung
Theo Chúa, phục sự đến cuối cùng
Hướng tới Thiên đàng làm đích đến (2)
Mão triều ban thưởng ở Thiên cung...

Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên 2021
Bình Tú Ngọc



(1): Giăng 14: 2-3
(2): Phi-líp 3: 14