Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 533

Nếu Mất Ngài, Con Mất Tất Cả Thôi




Dù cuộc đời nầy bấn loạn đảo điên
Xin cho con một lòng nương cậy Chúa
Dù cuộc đời nầy bão giông giăng bủa
Xin cho con nương nơi Chúa một lòng...

Dù cuộc đời đầy dẫy những bất công
Xin cho con cứ tin Chúa công bình
Dù cuộc đời không còn tin được nữa
Chúa công bình, con vẫn cứ cậy trông...

Dù cuộc đời đầy điêu ngoa, xảo quyệt
Xin cho con sống ngay thẳng, thật thà
Dù cuộc đời đầy xảo quyệt, điêu ngoa
Sống ngay thật, tấm lòng son, con giữ...

Dù cuộc đời nầy ra sao đi nữa
Xin cho con bám chặt Chúa không rời
Dù cuộc đời đầy đểu cáng lên ngôi (1)
Bám chặt Chúa, không thay lòng đổi dạ...

Ôi, hỡi Chúa, Ngài là Cha toàn bích
Nếu mất Ngài, con mất tất cả thôi (2)
Ôi, hỡi Chúa, xin giũ lòng thương xót
Bồng ẵm con trong suốt cõi linh trình
Từ trần gian cho đến chốn Thiên đình
Để còn được ở trong Ngài mãi mãi...

Tháng 8/ 2021
Bình Tú Ngọc


(1): Ý thơ Bùi Minh Quốc
(2): Theo ý sách Thi-thiên, chương 16, câu 2.