Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 534

Xin Mời Bạn Bước Vào Nguồn Ơn Phước




Tôi nhìn thấy cuộc đời đầy đau khổ
Bao nhiễu nhương, khốn nạn giữa con người
Người ngay thật bị loại bỏ đó thôi
Kẻ xu nịnh được tin dùng, cất nhắc...

Tôi nhìn thấy bao người nghèo túng ngặt
Nhiều người giàu, biệt phủ với xe hơi
Con ở nước ngoài phung phí ăn chơi
Giàu như thế thường làm ăn bất chính...

Tôi nhìn thấy biết bao người bất kính
Sống vô thần từ chối Đức Chúa Trời
Duy vật chất, chối bỏ cõi đời đời
Ăn uống, chơi bời ngày đêm không dứt...

Nầy bạn hỡi, nếu cậy vào quyền lực
Vào khôn ngoan, vật chất tạm trần gian
Cứ huênh hoang, kiêu ngạo, sống ngang tàng
Thì đích đến cuối cùng là hỏa ngục...

Nay còn sống, ăn năn còn kịp lúc (1)
Quay trở về thờ phượng Chúa Giê-su
Ở trong Ngài phước hạnh mãi muôn thu
Từ đời tạm đến đời sau không dứt...

Tạ ơn Chúa, tôi vui mừng hết sức
Nhận Giê-su, Đấng cứu rỗi linh hồn
Lòng bình an, hy vọng cứ tràn tuôn
Xin mời bạn bước vào Nguồn Ơn Phước... (2)

Tháng 8/ 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách II Cô-rinh-tô, chương 6, câu 2
(2): Theo sách Thi-thiên, chương 16, câu 11