Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 42

Xin Cho Con Ánh Sáng




Qua bao năm con cùng đi với Chúa,
Con thấy mình, chưa có được tâm tình,
Ðem cho đời, nguồn Ánh Sáng bình minh,
Ðể thế giới, tha nhân đều biết Chúa!

Con hôm nay, đến cầu xin Chúa nữa,
Xin cho con, nguồn Ánh Sáng nhiệm màu,
Cho thế gian, hết thảy được tâm giao,
Cùng Thánh Chúa, qua đời con làm chứng!

Con xin Chúa, cho con luôn đứng vững,
Mang Tình Yêu, thật bát ngát trong Ngài,
Cho mọi người, tiếp nhận cuộc sống dài,
Không mệt mõi, từ Trời Cao rộng mở!

Nguyện xin Chúa, dùng con làm chứng cớ,
Rao Tinh Lành, đến cứu rỗi xa gần,
Là ý Chúa, ban bình an muôn dân,
Cho những ai, tin nhận Chúa vào lòng!

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, April 24, 2005