Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 540

Hướng Ấy Thiên Đàng Đẹp Đắm Say




Trời cao thênh thang rộng lớn thay
Từng đàn chim dang rộng cánh bay
Gió thổi vi vu chiều Thu nhẹ
Quê nhà hướng ấy nhớ bao ngày...

Nhìn lá úa vàng rơi quanh cây
Nắng chiều in bóng ai hao gầy
Lòng bỗng lâng lâng hình bóng mẹ
Mấy chục Thu rồi. Mau quá mau...

Ba Mẹ xa rồi, chẳng còn đây
Em út cũng mới xa mấy ngày
Nhìn lên trên trời cao tít tắp
Hướng ấy Thiên đàng đẹp đắm say...

Cuộc sống con người ngắn ngủi sao
Phù du sớm tối chẳng là bao (1)
Không đặt lòng tin nơi Cứu Chúa
Rồi ra đau đớn mãi nghìn sau... (2)

Chúa cho còn sống, hãy tin Trời
Chần chờ, do dự, lúc tắt hơi
Cơ hội qua đi, không trở lại (3)
Địa ngục nghìn thu khóc đời đời...

Chúa đã thương tôi, đã cứu tôi
Đời tôi vui thỏa mãi không thôi
Bình an, hy vọng trong cuộc sống
Khi Chúa gọi về, nghỉ thảnh thơi... (4)

Tháng 11/ 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Gióp 14: 1, 2
(2): Ma-thi-ơ 25: 41
(3): II Cô-rinh-tô 6: 2
(4): Khải Huyền 14: 13