Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1161

Uống Nước Phải Nhớ Nguồn




"Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước." - Thi-thiên 108:3
"Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng" - 1 Ti-mô-thê 6:8
"Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài." - Thi-thiên 119:2
"Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài" - Thi-thiên 103:2
"Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." - Rô-ma 10:13
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời." - Ê-phê-sô 2:8

Con nhìn ra thế giới,
Có kẻ khóc, người cười,
Có người này, kẻ khác,
Nhưng Chúa biết mọi nơi!

Nghèo nàn, hay giàu có,
Nhưng lòng có Chúa rồi,
Đủ ăn và đủ mặt,
Cảm tạ Chúa không thôi!

Con chăm tìm Lời Chúa,
Nguồn phước hạnh vô vàng,
Là hướng đi cuộc sống,
Lòng tràn ngập bình an!

Tạ ơn Thánh Linh Chúa,
Ở trong con bao ngày,
Luôn dạy khuyên, nhắc nhở,
Tránh tội lỗi, điều sai!

Ôi quyền năng cao cả,
Danh trên hết mọi danh,
Con nguyện đi rao báo,
Ân Điển của Tin Lành!

Này bạn ơi có biết,
"Uống nước phải nhớ Nguồn,"
Trời ban cho tất cả,
Biết ơn Chúa luôn luôn!

Tạ ơn Ngài giáng thế,
Để cứu chuộc mọi người!
Hãy tin nhận Đấng Christ,
Để được sống bạn ơi!

Linh hồn là quý nhất,
Đời đời ở trong Ngài
Tương lai Chúa trở lại,
Đem ta về vui thay!

Tiểu Minh Ngọc