Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1166

T.H.Ư.Ơ.N.G.




"Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy" - Ê-phê-sô 4:32
"Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người" - Rô-ma 12:18
"Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin" - Ga-la-ti 6:10
"Hãy nhớ lại những việc lạ lùng Ngài đã làm, Các dấu kỳ và đoán ngữ mà miệng Ngài đã phán" - Thi-thiên 105:6
"Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ" - Ê-phê-sô 6:18

Chúa yêu ta lắm bạn ơi,
Yêu vô điều kiện, đời đời vẫn yêu,
Ngài ban dư dật mọi điều,
Chúng ta phải sống biết yêu như Ngài!
Yêu nhau tha thứ mãi hoài,
Đừng nên hờn giận lâu dài làm chi,
Đời này có ý nghĩa gì,
Nếu không tha thứ quên đi buồn phiền?!
Yêu thương, hòa thuận triền miên,
Để tình bạn hữu nối liền thiết thân,
Để ta có thể lại gần,
Và làm gương sáng, tràn ân phước Ngài!
Ưa làm việc thiện mỗi ngày,
Nghĩ về ích lợi những ai đang cần,
Quan tâm, chăm sóc tinh thần,
Tin Lành cứu rỗi đang cần khắp nơi!
Thường xuyên ôn lại ơn Trời,
Biết rằng mọi sự rộng rời Chúa ban,
Thì nên chia sớt, sẻ san,
Tỏ bày phước lớn đầy tràn trong ta!
Nguyện cầu với Chúa gần xa,
Nương nhờ sức thánh, giúp ta bền lòng,
Xin Ngài nâng đỡ, quan phòng,
Anh em hiệp một quyết không nao sờn!
Cảm thông gánh lấy nhiều hơn,
Nói lời khích lệ được ơn giúp người,
Khó khăn thử thách được vơi,
Linh hồn vui thỏa, dâng lời ngợi khen!

Tình Trời hằng hữu, không quên,
Sống theo Lời Chúa, vững bền đức tin,
Danh Ngài thật đáng tôn vinh,
Cùng nhau bảy tỏ ân tình Giê-su!

(viết theo bài học sáng thứ Bảy, "Lòng Yêu Thương Và Ân Điển" của NHB
T - Tha thứ
H - Hòa thuận
Ư - Ưa làm việc thiện
Ơ - Ôn lại ơn Chúa
N - Nguyện cầu
G - Gánh lấy gánh nặng cho nhau)
Tiểu Minh Ngọc