Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 563

Tiếc Nuối Ngàn Năm Sau




Nếu Chúa không giáng sinh
Nhân loại mãi điêu linh
Đắm chìm trong tuyệt vọng
Đời đêm tối khiếp kinh...

Nếu Chúa không vào đời
Thì cả bạn và tôi
Không tìm đâu lối thoát
Cho linh hồn thảnh thơi...

Nếu Chúa không hạ mình
Từ bỏ chốn hiển vinh
Con người ở trên đất
Vùi sâu chốn sập sình...

Nếu Chúa không tỏ bày
Tình yêu vinh diệu thay
Thì không ai được cứu
Hư mất mãi ngàn sau...

Nhưng Chúa đã đến rồi
Mấy ngàn năm đấy thôi
Ban tình yêu cứu rỗi
Cho người ở muôn nơi...

Giáng sinh về nhắc bạn
Tình Trời cao quý thay
Đừng vô tâm hờ hững
Tiếc nuối ngàn năm sau...

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc