Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 581

Lắng Lòng Nghe Xuân Nói




Kinh Thánh: Thi-thiên 90: 12

Khi còn là một em bé
Cứ mong sớm đến mùa Xuân
Để được mặc quần áo đẹp
Ra đường khoe với bạn thân...

Mùa Xuân như là liều thuốc
Khơi nguồn hy vọng trong tôi
Học hành làm gì đi nữa
Mong mùa Xuân đến sớm thôi...

Giờ đây mỗi khi Xuân tới
Lòng cứ xao xuyến bồi hồi
Nhớ về một thời Xuân trẻ
Mà bao kỷ niệm lên ngôi...

Xuân luôn hướng về phía trước
Cho ta thêm tuổi với đời
Để rồi ngoái đầu nhìn lại
Tiếc thương, lưu luyến đầy vơi...

Thời gian trôi đi im lặng
Không hề huyên náo ồn ào
Cần lắng lòng nghe Xuân nói
Biết quý thì giờ Chúa trao (1)...

Đầu Xuân Mới 2022!
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Thi-thiên, chương 90, câu 12