Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 591

Bạn Có Biết?



Kinh Thánh: Rô-ma 10: 17

Bạn có biết con người từ đâu đến
Sống làm chi và chết sẽ về đâu?
Đời con người sao có lắm âu sầu?
“Là bể khổ” (1) như một người đã nói...

Bạn có biết sống thì là một cõi
Khi chết rồi đến một trong hai quê?
Thiên đàng là nơi phước hạnh tràn trề
Còn địa ngục chốn đớn đau không dứt...

Bạn có biết tìm đâu con đường thực
Giữa bao nhiêu triết lý của con người?
Sa-tan gieo dối trá khắp nơi nơi
Đánh lạc hướng con người tìm chân lý...
...
Nếu bạn thấy mình đương trong thế bí
Bị mù lòa trong cuộc sống tâm linh
Thì hôm nay xin mời đọc Thánh Kinh (2)
Sẽ tìm gặp Giê-su là Đấng Sống (3)...

Cảm tạ Chúa đã ban ơn sâu rộng
Cứu con người ra khỏi ách Sa-tan
Chúa chết trên thập giá cách rõ ràng
Rồi sống lại, sống đời đời bất biến...

Chúa Giê-su, Đấng quyền năng vinh hiển
Đấng đáng thờ duy nhất cho chúng ta
Tin Giê-su, mọi tội được thứ tha (4)
Làm con Chúa còn phước nào hơn nữa...

Tháng 2/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Câu nói của Phật Thích Ca: “Đời là bể khổ”
(2): Theo ý trong Kinh Thánh, sách Rô-ma, chương 10, câu 17
(3): Theo ý trong Kinh Thánh, sách Giăng, chương 5, câu 39
(4): Theo ý trong Kinh Thánh, sách Giăng, chương 8, câu 36