Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1176

Vui Mừng Trong Chúa




"Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng" - Thi-thiên 30:11
"Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa; Vì Chúa đã đoái đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi." - Thi-thiên 31:7
"Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện." - Rô-ma 12:12
"Những kẻ nầy sẽ cất tiếng lên, kêu rao; từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng vì sự uy nghiêm Đức Giê-hô-va." - Ê-sai 24:14
"Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng! Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa." - Thi-thiên 89:15

Tại sao cần phải vui mừng,
Vui mừng bày tỏ không ngừng phước ân!
Vui mừng thắp sáng tình thân,
Vui mừng tươi thắm để gần với nhau,
Vui mừng xua hết niềm đau,
Vui mừng tràn ngập một màu yêu thương,
Vui mừng nồng ấm, tựa nương,
Vui mừng để mở con đường tâm giao,
Vui mừng lời nói ngọt ngào,
Vui mừng tất cả cùng vào sẻ chia,
Vui mừng thắp sáng đêm khuya,
Vui mừng để thấy không chia cách lòng,
Vui mừng hy vọng mênh mông,
Vui mừng xóa bỏ hư không bạo tàn,
Vui mừng bày tỏ bình an,
Vui mừng thông cảm trái ngang cuộc đời,
Vui mừng bày tỏ Tình Trời,
Vì yêu Ngài đến cứu người lầm than!
Vui mừng đón Chúa bình an,
Giê-su Đấng Christ đã ban cho người,
Đường Đi duy nhất trên đời,
Để ta trở lại với Trời trên cao!
Vui mừng tin cậy không nao,
Vui mừng trong Chúa cùng nhau theo Ngài!

Tiểu Minh Ngọc