Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 598

Trang Sức




(Dựa theo ý trong sách Phi-líp 2: 5-11)

Ta được dạy có tâm tình giống Chúa
Ngài vốn là bình đẳng với Chúa Cha
Nhưng bỏ mình thành tôi tớ đó mà
Không nắm giữ sự cao sang tuyệt đỉnh...

Ngài chính là Đức Chúa Trời đáng kính
Trở thành người hạ mình xuống thế gian
Vâng phục Cha trọn vẹn trên Thiên đàng
Sẵn sàng chết đớn đau trên thập tự...

Cũng vì đó Chúa Cha không do dự
Đem Ngài lên danh trên hết mọi danh
Mọi đầu gối đều quỳ xuống chân thành
Xưng tụng Chúa và Cha Ngài mãi mãi...
...
Trong cuộc sống ta thường hay vấp phải
Thói tự kiêu, tự phụ dễ lên mình
Làm được gì một chút dễ coi khinh
Mọi người khác đều... thua mình xa tít...


Xin cho con học theo gương Đấng Christ
Sống hạ mình phục vụ anh em con
Sống hạ mình để danh Chúa được tôn
Kẻ hèn mọn thành người cao trọng nhứt (1)...

Người tin Chúa có một thứ trang sức
Sự khiêm nhường, ôi đẹp đẽ biết bao (2)
Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo thế nào
Ngài ban ơn người khiêm nhường thể ấy...

Tháng 3/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Ma-thi-ơ 18: 4
(2): Theo ý trong I Phi-e-rơ 5: 5