Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1180

Vượt Trên Giông Bão




"Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa; vì Chúa nhậm lời tôi." - Thi-thiên 86:7
"Ngài ngừng bão-tố, đổi nó ra bình tịnh, Và sóng êm lặng." - Thi-thiên 107:29

Chúng con cảm tạ ơn Ngài,
Yêu thương, che chở mọi ngày gian nguy,
Bão giông gió mạnh mà chi,
Cũng không đủ sức làm gì chúng con!
Vượt trên đồi núi nước non,
Quyền Ngài luôn giữ chúng con an bình,
Trải qua thử thách đời mình,
Chúng con nhận biết: Thánh Linh quan phòng!

Cuộc đời, mọi sự, hư không,
Duy Ngài thật đáng cậy trông, nương nhờ,
Linh hồn ôi, chớ dại khờ,
Khôn ngoan tỉnh thức, tôn thờ Chúa thôi!
Bão giông rồi cũng dần trôi,
Vượt qua thử thách, để rồi lớn lên,
Biết ơn Chúa mãi, không quên,
Tình Trời miên viễn vang rềnh núi sông…

Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông,
Tháng năm luân chuyển, quyết trông chờ Ngài,
Vượt trên giông bão thiên tai,
Tạ ơn cánh Chúa đến ngay, quan phòng!
Dù đời đầy những cuồng phong,
Nhưng con có Chúa, thật không lo gì,
Sức Ngài nương cậy, con đi,
Truyền ra Danh Chúa quyền uy, đời đời!

(Tạ ơn Chúa luôn ở cùng, quan phòng trong giông bão, và ban cho dư dật mọi sự cần dùng cho chúng con!)
Tiểu Minh Ngọc