Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1182

Chỉ Một Chúa Cứu




"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ." - Phi-líp 4:6-7

Chớ lo phiền chi hết,
Chúa ở cạnh ta rồi,
Quan phòng và chăm sóc,
Hãy vững chí không thôi!

Cùng nhau cầu khẩn Chúa,
Thêm sức mới mỗi ngày,
Điều Răn gìn giữ mãi,
Dẫn dắt chẳng lầm sai!

Tạ ơn Ngài bảo vệ,
Ban đủ hết mọi điều,
Thuộc linh và thuộc thể,
Hết sức mãi tin yêu!

Sự bình an của Chúa,
Ai có thể am tường,
Vượt trên hết tất cả,
Gìn giữ và yêu thương!

Hãy tôn cao Đấng Christ,
Trên hết cả thế gian,
Không ai so sánh được,
Duy nhất Chúa bình an!

Hãy mau mau trở lại,
Tin nhận Chúa bạn ơi,
Linh hồn là quý nhất,
Duy Đấng Christ cứu người!

Tiểu Minh Ngọc