Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1183

Vui Mừng Trong Hoạn Nạn




"Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào." – Gia-cơ 1:2-4

Dù trong thử thách gian nan,
Vui mừng vì biết Chúa đang vận hành,
Mắt Ngài theo dõi quản canh,
Dạy khuyên, rèn luyện, trưởng thành tốt hơn!
Dù trong hoạn nạn, không sờn,
Vui mừng vì Chúa thêm ơn, sức Ngài,
Giúp ta chiến đấu bền dai,
Kiên trì, nhịn nhục, mỗi ngày tiến lên!
Dù trong gian khổ chẳng quên,
Vui mừng suy gẫm, nhớ thêm Lời Ngài,
Ngợi khen Danh Chúa quyền oai,
Điều Răn gìn giữ, tránh sai lạc lầm!
Dù trong nghịch cảnh khó khăn,
Vui mừng vì Chúa ở gần ủi an,
Yêu thương giúp đỡ sẻ san,
Hướng lòng về Chúa, Thiên Đàng hiển vinh!
Mọi nơi, mọi lúc, vững tin,
Vui mừng trọn vẹn, Thánh Linh ở cùng,
Hết lòng hết trí tín trung,
Vâng lời Chúa dạy, chẳng run sợ gì!
Ôi quyền năng Chúa toàn tri,
Hằng luôn thêm sức ta đi với Ngài,
Ôi tình yêu Chúa còn hoài,
Hằng luôn bao phủ, quý thay Danh Ngài!

(Hôm nay, trong bài học Trường Chúa Nhật, có đoạn nói, "Sự xưng công bình không loại bỏ tất cả những phiền não khỏi cuộc sống chúng ta. Sứ đồ Phao-lô sử dụng một từ Hy Lạp cho thấy việc trải nghiệm sự đau khổ là vì lợi ích của Tin Lành,…, đây là loại đau khổ dành cho tín nhân khi Chúa đang biết đổi đời họ trở nên giống như Ngài. Ngay cả khi chúng ta bị gian khổ, mối quan hệ mới của chúng ta với Chúa cũng khiến những gian khổ đó mang đầy ý nghĩa. Ông Gia-cơ đưa ra lời khích lệ tương tự (Gia-cơ 1:2-4). Tín nhân có thể vui mừng trong gian khổ vì họ nhận biết bàn tay Chúa vẫn vận hành trong gian khổ". Theo Phao-lô, "sự gian khổ sẽ giúp sinh ra kiên nhẫn", từ đó bài thơ "Vui Mừng Trong Hoạn Nạn" ra đời… Cảm tạ Chúa!)

Tiểu Minh Ngọc