Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 55

Khởi Ðầu Sự Tri Thức




“Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức;
Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.” - Châm-ngôn 1:7

“Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va
Là khởi đầu sự tri thức” ta!
Ta nên, xem Chúa là Nhà,
Là nơi Thông Sáng chói lòa khôn ngoan!

Trên đời chỉ toàn người không vẹn,
Nhưng có Ngài, ta chẳng thẹn ai,
Thiên Ðàng triệu tỷ sao mai...
Chúa Trời thiện mỹ trị cai đất này!

Dù ta nhỏ bé, Ngài vẫn thấy,
Ngài chỉ ta đi, dạy ta hiền,
Lời Ngài như thuẫn, như khiên,
Giữ gìn ta khỏi uy quyền sa-tăn!

Lời Kinh Thánh, muôn phần huyền bí,
Triệu tần mây, Thánh Ý vang lừng,
Ai ơi, lớn tiếng reo mừng,
Ngợi ca Cứu Chúa không ngừng giúp ta!

Ðấng Chủ Tể, cao xa vinh hiển,
Thật oai quyền, điều khiển thế gian,
Chớ nên khinh bỏ Lời Vàng,
Hãy nên kính sợ Thiên Ðàng Chúa ta!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, May 03, 2005