Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 620

Nhớ Khi Xưa




Kinh Thánh: Mác 16: 1; Giăng 12: 3

Nhớ khi xưa các bà thăm mộ Chúa
Mang thuốc thơm để xức xác của Ngài (1)
Yêu Chúa nhiều nhưng như vậy là... sai
Chúa đã sống, đâu còn nằm trong mộ...

Nhớ khi xưa Ma-ri lấy dầu đổ
Trên chân Ngài rồi lấy tóc mà lau
Mùi dầu thơm sực nức, tỏa hương bay (2)
Yêu như thế mới là yêu Chúa đúng...

Nhớ khi xưa Phi-e-rơ chém trúng
Tai bên hữu tên đầy tớ Man-chu
Tưởng như vậy là yêu Chúa Giê-su
Nhưng Chúa quở hãy nạp gươm vào vỏ (3)...

Nhớ khi xưa Chúa Giê-su bày tỏ
Phải chịu nhiều đau đớn mới phục sinh
Phi-e-rơ ngăn Chúa lên thập hình (4)
Tưởng yêu Chúa, nhưng mà... yêu sai chỗ...

Nhớ khi xưa hai môn đồ rất ngộ
Chúa đi cùng mà cứ tưởng khách thôi
Cho đến khi được Chúa dạy cho Lời
Mắt mở ra nhận biết Ngài đang sống (5)...

Nhớ chuyện xưa để lòng được lay động
Để lời Ngài dạy dỗ, nhắc nhở ta
Yêu Chúa đúng, không sai trật, phôi pha
Khi vâng giữ lời Ngài trong Kinh Thánh (6)...

Tháng 4/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Mác 16: 1
(2): Theo ý trong Giăng 12: 3
(3): Theo ý trong Giăng 18: 10
(4): Theo ý trong Ma-thi-ơ 16: 21-23
(5): Theo ý trong Lu-ca 24: 18, 27 & 31
(6): Theo ý trong Giăng 14: 21