Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 627

Đời Ý Nghĩa Không Dựa Vào Hưởng Thụ




Kinh Thánh: Lu-ca 12: 18-20

Ta đang sống trong thời văn minh quá
Ngồi một nơi biết được khắp địa cầu
Ngồi một nơi biết được chuyện năm châu
Người ta gọi đó là thế giới phẳng...

Ta đang sống trong thời đồ luôn sẵn
Cần có liền, chỉ “nhấp chuột” là xong
Cần có liền, chỉ cần đủ tiền nong
Đồ đem đến ngay tận nhà, trước cửa...

Ta đang sống trong thời nhiều chọn lựa
Đủ mặt hàng, phong phú loại cho ta
Ưa kiểu gì, chọn kiểu đó, thả ga
Theo sở thích, ôi, vô cùng thỏa mãn...
...
Cuộc sống nầy, không dài đâu, ngắn lắm
Chả bao lăm: “Ba vạn sáu ngàn ngày” (1)
Thời gian trôi như gió thoảng mây bay
Đời ý nghĩa không dựa vào hưởng thụ (2)...

Khi còn sống, chỉ chăm lo vui thú
Không quan tâm sự cứu rỗi linh hồn
Lúc qua đời chẳng còn chốn nào hơn
Là địa ngục, chốn trầm luân hư mất...

Ngày hôm nay là ngày ăn năn thật (3)
Hãy quay về bên Cứu Chúa yêu thương
Nhận biết mình đã lầm lạc sai đường
Tin nhận Chúa, mời Giê-su làm Chủ...

Tháng 5/ 2022
Bình Tú Ngọc