Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 628

Đời Nầy Tạm, Đời Sau Là Miên Viễn




Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25: 46; Giăng 8: 44

Nếu quả thật chết không còn gì nữa
Chẳng Thiên Đàng, chẳng Địa Ngục gì đâu
Hãy ăn chơi từ sáng đến đêm thâu
Cho thỏa mãn vì cuộc đời ngắn ngủi...

Nếu quả thật đời người chừng trăm tuổi
Rồi rụng rơi như chiếc lá trên cành
Không linh hồn, không có cõi lai sanh
Thì bạn hỡi, nên tha hồ hưởng thụ...

Nếu quả thật đời chỉ là vui thú
Với bạc tiền, với nhà cửa cao sang
Chết là hết, không hề có Thiên Đàng
Thì bạn hỡi, hãy cùng tôi “nâng cốc”...

Nhưng thưa bạn, đời nầy dù một chốc
Khi qua đời ta phải đến một nơi (1)
Hoặc Thiên Đàng hay Địa Ngục đời đời
Tùy lúc sống, bạn tin thờ ai đó?...

Đừng nghe lời Sa-tan kia dụ dỗ (2)
Sống vô thần, sống ích kỷ, tự kiêu
Chối bỏ Chúa, Đấng yêu bạn thật nhiều
Chết vì bạn, vì tôi trên thập giá...

Khi còn sống, đừng sống đời cẩu thả
Tin Giê-su, để được hưởng bình an
Kêu cầu Chúa, sẽ được cứu rõ ràng (3)
Đời nầy tạm, đời sau là miên viễn...

Tháng 5/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ 25: 46
(2): Theo ý trong sách Giăng 8: 44
(3): Theo ý trong sách Rô-ma 10: 13