Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 629

Hãy Biết Ơn Ngài Bạn Ơi!




Kinh Thánh: Thi-thiên 139: 16; Ma-thi-ơ 25: 46

Hè về nhìn hoa phượng nở
Đỏ thắm hết cả một vùng
Nhớ thời học trò sôi động
Bạn bè sánh bước đi chung...

Nhớ những mùa Hè lưu luyến
Bên những gốc phượng sân trường
Màu “hoa học trò” đỏ rực
Chứa bao tình cảm thân thương...

Giờ đây tuổi ngoài sáu chục
Để lòng nhớ về tuổi thơ
Ôi, những ngày xưa thân ái
Mãi sẽ chẳng quên bao giờ...

Biết bao bạn bè đã khuất
Về nơi chín suối lâu rồi
Để lại người thân, bè bạn
Chỉ còn tiếc nuối mà thôi...

Nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi
Người đi, kẻ ở bất ngờ
Số ngày một người có hạn (1)
Xin đừng ai sống thờ ơ...

Khi Trời còn cho ta sống
Hãy biết ơn Ngài bạn ơi
Mở lòng tin thờ Thượng Đế
Qua đời vào chốn nghỉ ngơi (2)...

Con cảm tạ Ngài nhiều lắm
Cho con làm con của Ngài
Đời nầy bình an, phước hạnh
Đời sau được ở Thiên Đài (3)...

Tháng 5/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Thi-thiên 139: 16
(2): Theo ý trong sách Khải Huyền 14: 13
(3): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ 25: 46