Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 634

Hãy Nhớ Rằng Khi Trời Còn Cho Bước




Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 6: 6-8; Phi-líp 4: 19

Mỗi buổi sáng, lấy I-phone lướt web
Xem e-mail, đọc tin tức đó đây
Ăn điểm tâm, rồi đi làm cả ngày
Tối về ngủ, yên tâm tiền đầy tủ...

Cả một tuần, cứ chu kỳ như cũ
Hết tháng nầy, qua tháng khác thế thôi
Năm tháng vần xoay, cứ thế liên hồi
Làm quần quật, cả cuộc đời tất bật...

Ôi thật tội, những người thích... ”đô vật” (1)
Khổ cả đời, chẳng một lúc nghỉ ngơi
Ngày Chúa Nhật mà lòng vẫn rối bời
Bao tính toán lo toan tiền với bạc...

Rồi một mai, thân tàn, da nhợt nhạt
Sức khỏe hao mòn, tiền bạc làm chi
Linh hồn khô héo, tiền bạc ích gì
Thần chết gọi, đâu đem gì theo được (2)...

Hãy nhớ rằng, khi Trời còn cho bước
Còn nói năng, làm việc phải biết ơn
Cần khiêm nhường, cúi đầu cúi cả lòng
Tôn thờ Chúa, Đấng ban cho mọi sự (3)...

Khi còn sống, mong bạn đừng do dự
Tin thờ Trời để được nhận hồng ân (4)
Khi qua đời, bạn sẽ chẳng mất phần
Hưởng phước hạnh ở Thiên Đàng trường cửu...

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): “Đô vật”, tức “thích” bị đồng dollar vật cho mệt lữ
(2): Theo ý trong sách I Ti-mô-thê 6: 6-8
(3): Theo ý trong sách Phi-líp 4: 19
(4): Theo ý trong sách Công vụ các sứ đồ 16: 31