Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1194

Bài Thơ Tặng Em




“Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” - 2 Cô-rinh-tô 9:15
“Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em.” - 2 Cô-rinh-tô 13:11
“Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện” - 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” - Phi-líp 2:5

Bài thơ này chị viết tặng cho em,
Lời bắt đầu, chị cảm tạ ơn Cha,
Đã yêu thương và thứ tha tội lỗi,
Cứu chúng ta, ra khỏi chốn ngục tù!

Chị cảm tạ, Ngài ban cho đầy đủ,
Chẳng những là, nhiều phước hạnh mỗi ngày,
Mà thêm vào, tình thân thiết tốt thay,
Ta vui thỏa, cùng dâng lời khen ngợi!

Trong ơn Chúa, ta vững tin bươn tới,
Bỏ đằng sau, những vướng bận, cản rào,
Dù cuộc đời lắm lúc có buồn đau,
Ta nâng đỡ, và cùng nhau theo Chúa!

Chúng ta mãi sống vui mừng hát múa,
Tôn vinh Ngài – Đấng hằng hữu lạ thay,
Cho chúng ta được gần gũi Chúa hoài,
Quyền năng thánh, giúp chúng ta vững mạnh!

Chị cầu nguyện, xin Chúa Ngài chấp cánh,
Cho chúng ta bay cao đến Thiên Đàng,
Nơi vinh hiển, tràn phước hạnh, bình an,
Ta càng muốn, hầu việc Ngài mãi mãi!

(Nhiều khi chúng ta không có anh chị em ruột ở gần, nhưng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có những chị em yêu dấu trong Chúa tại Hội Thánh địa phương, để nâng đỡ nhau trong khó khăn, cầu nguyện cho nhau, cùng hầu việc Chúa trong ơn tốt lành của Ngài! Amen!)
Tiểu Minh Ngọc